Em rầu quá , có m nào cùng hoàn cảnh như e k?
E cảm thấy như mình đang bị lừa ý các m ạ. E bầu 7th rồi. Suốt tgian đó ck e đi làm còn e ở nhà với bme đẻ. Ck em k biết là có thương 2mc thật hay k nhưng đến giờ vẫn chưa để đk đồng nào cho con , lo cho e tiền đẻ. Còn 2th nữa là sinh r ck e vẫn bài cũ nói là ck sẽ cố gắng ,anh lo đk😥 nhưng mà e nghe nhiều r cũng chán. Lương thấp e k nói nhưng mà ck e cũng k thể chích nổi tháng 1tr lo cho 2mc . E có nên tin ck em k? E áp lực với chính bme đẻ vì e thấy mình như thể đang ăn bám vậy. Có ck mà ck k lo nổi. E stress quá. Cũng tại e thương con nên nghỉ việc sớm và tin tưởng ở ck 😂giờ thì e k biết phải làm sao cho qua thời gian này. Ôi đồng tiền 🤪#BẦU
Momsy of 1 sunny prince