E rất mong nhận được lời khuyên từ các mom ạ

E chào mọi người. Có ai từng gặp hay biết hoàn cảnh như e thì cho e xin lời khuyên với ạ. Hồi mới quen nhau cho đến trước khi cưới, chồng vẫn luôn nói e là người đầu tiên của a và nói chỉ có quen 1 bạn gái hồi đại học vài tháng xong thôi. E và chồng mới kết hôn tháng 3/2020. Sau kết hôn được vài ngày e vô tình đọc được tin nhắn chồng ở trong nhóm và nhắn tin dung tục với một nhóm bạn trai học đại học suốt từ thời đại học đến giờ. Và e phát hiện ra chồng có chặn nick một người con gái. E hỏi là ai thì nói là người yêu cũ trước làm cùng công ty cũ quen nhau và yêu nhau và đã có quan hệ tình dục với nhau. Bạn gái kia ở Thanh Hóa, chồng e ở Hà Nội. Mới yêu nhau họ đã quan hệ tình dục. Cô kia gọi đến nhà ăn cơm và ăn mặc khêu gợi nên chồng e bảo không kìm được nên quan hệ. Cô kia cũng khá chủ động. Chồng e từng nói dối bố mẹ và ngủ qua đêm ở phòng trọ của cô ý 1 lần. Đầu năm 2018 chồng e về nói chuyện có quen với cô gái ý có được ko với bố mẹ thì bố mẹ ngăn cản ko đồng ý. Chồng e đã nói chia tay với cô kia và tháng 4 chuyển sang công ty khác. Nhưng sau đó cô kia khóc lóc các kiểu chồng e nói thương, thấy tội nên quay lại. Cô kia gọi chồng e đến nhà ăn cơm và họ quan hệ với nhau. Do gia đình luôn nhắc nhở tác động kêu chấm dứt đi nên chồng e lại lơ cô ý đi ko nhắn tin hay gọi điện. Cô ý lại gọi và họ lại tiếp tục quay lại. Tháng 10/2018 họ vẫn đi ăn chung với nhóm bạn công ty cũ, chồng e đến đón đi và đưa về. Họ dây dưa với nhau đến ngày 29/11/2018 chồng e vẫn vào Facebook cô ý để nhắn tin trêu đùa ảnh của cô ý. E xin kể về thời điểm e và chồng quen nhau. E và chồng qua giới thiệu của anh họ e. Anh họ e cho chồng e số điện thoại của e vào ngày 20/11/2018. Và đến ngày 25/11/2018 bọn e bắt đầu nói chuyện. Ngày 7/12 là ngày gặp gỡ đầu tiên và sau đó ngày nào chúng e cũng gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Trong tháng 12 chồng e nói đã nói lời chia tay dứt khoát. Vì cô ý ở xa, chán mối quan hệ chỉ vì dục vọng, và 1 phần do gặp được e. Nhưng a giấu hết tất cả quá khứ cho dù e đã hỏi mấy lần nói a thành thật đi. Nhưng phải đến đầu tháng 4/2020 sau khi kết hôn thì e mới biết được điều mà chồng giấu diếm. Chồng nói chỉ quan hệ với cô ta cho biết mùi đời. Thỉnh thoảng nịnh cô ta kêu nhớ nhung và yêu thương để được quan hệ chứ ko xác định tương lai. Cả năm 2018 dây dưa mãi và nói với e đến cuối tháng 12/ 2018 đã chấm dứt hoàn toàn,chặn hết tin nhắn cuộc gọi và mạng xã hội, và nói từ tháng 1/2019 là toàn tâm toàn ý với e. Điều e buồn là chồng giấu diếm e ngay từ khi chúng e mới bắt đầu quen nhau. Chồng e chưa dứt hẳn với người cũ. Và sau khi quen nhau chồng e cũng nói dối e là chưa có quen ai cả có mỗi mối quan hệ hồi đại học. E thì có nhiều biến cố trong cuộc đời, e đều kể và chia sẻ với chồng vì nghĩ chồng là người đáng tin tưởng. Nhưng khi biết về quá khứ của chồng thì thật sự e thấy thất vọng, buồn, mất hết niềm tin. Giờ e không biết phải làm sao ạ. E rất mong các mom đã có kinh nghiệm chia sẻ với e ạ. E cám ơn ạ.

1 Trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

Quan trọng là thành thật với nhau thôi.