có nên trở thành SGM
Có mom nào có ck như ck e k. Từ lúc có bầu đến nay vừa sinh bé đc gần 1m, mà ck mình cứ say sĩn, thêm cứ hút thuốc. Mặc dù mình năn nỉ rất nhiều, hút thuốc ảnh hưởng đến bé nh lắm. Mà ck mình vẫn hút. Với lại ck mình có cái tật sĩn là cằn nhằn vk con dữ lắm, ảnh k bao h nhận mình sai, cứ sĩn zô là moi móc tùm lum chuyện ra nhằn mình. Có bầu đến h mình cứ khóc suốt thôi. Hôm nay cũng vậy, cũng nhậu sĩn k chăm con tiếp. Mà còn nặng nhẹ mình, bây h vẫn đang ngồi uống 1 mình. Thật sự mình chịu đựng hết nỗi r. Mình mún giải thoát, nhưng nhìn con thấy tội quá. Mình k biết phải nên làm s cả...