Các chị cho ý kiến ạ
Có ai lâm vào cảnh dở khóc dở cười như em không ? . Bình thường 2 vợ chồng em kế hoạch nên chọn xuất ngoài để an toàn chứ k uống thuốc hay dùng bcs . Với ý nghĩ nếu có con bất ngờ thì là ý trời , còn không thì muốn kế hoạch vài năm nữa cho công việc ổn định hơn vì 2 vợ chồng vẫn còn trẻ . Đợt đó e chậm kinh 2 tháng trời . Sang tháng thứ 3 lo lắng quá nên đi mua que về thử . Lên 1 vạch đâm 1 nhạt nên e cũng hơi hoang mang . Book lịch để đi khám thì sáng hôm sau thì lại đến kì kinh nguyệt . Không biết nên khóc hay nên cười nữa . Nhiều khi thử que mà nó cứ báo giả như này làm e đau tim quá mọi người ạ , trước cũng 1 vạch đậm 1 vạch nhạt , e đi siêu âm thì bác sỹ nói có thai ngoài tử cung , hẹn 2 tuần sau đến khám lại . Lúc khám thì chẳng có chiếc thai nào trong bụng mà thay vào đó là cả rổ mỡ . Em có nên tin vào que thử thai trong lần tiếp theo không