bạo lực
có ai giống em ko. mới sinh mổ con dc 20 ngày. hôm nay đã bị ck hành hạ đánh đập. giờ chỉ muốn chết đi cho xong. nhưng nhìn hai đứa con nước mắt lưng tròng, thuơng con quá em bita phải làm sao.
Đối với m như thế nào k biết nhưng với em có 3 điều cấm kị : 1. Đụng đến cha mẹ em 2. Phản bội ( lần đầu cũng k tha thứ ) 3. Đánh em ( dù chỉ là một bạc tay ) Em cũng k bao giờ chấp nhận sống cả đời với một người như vậy . Thà một mình nuôi con, còn hơn phải chịu đựng những thứ đáng lẽ ra mình k nên chịu.... Chúc mom chọn cho mình một con đường đúng.... Mạnh mẽ lên phải là chỗ dựa cho con... Cố gắng lên...
Đọc thêmĐâm đơn kiện đi ban. Con ko li dị di thà ở vậy nuôi con chu dung sống chung nua. M mới vừa de xong ma bị đánh đập như vậy rồi còn về sau nữa thì sao
Mình thấy nên đi bệnh viện giám định cho có chứng nhận của bác sĩ rồi nộp đơn
Trời ơi sao vũ phu vậy
😢