lo lắng
Các mom ơi e lo lắng lắm, e k có điều kiện để đi siêu âm .e bầu tuần thứ 30 rồi cảm giác con rất ít đạp cả ngày chẳng động tĩnh gì e chỉ có cảm giác phịch phịch nhẹ nhàng ở bụng dưới kiểu như lần đầu tiên cảm nhận con máy ý k biết có làm sao k nữa hôm nay e đứng ngồi ko yên .ck e thì đi làm xa lo lắng quá e nói với ck ck cứ bảo k sao đâu để ý tối nữa
Mom lo sợ thì sẽ không tốt cho con đâu, để an tâm, mom nên sắp xếp để đi siêu âm xem sao, siêu âm xong, có kết quả mình mới an lòng đc
Có thể rau của bạn bắm mặt trước nên cảm nhận của bạn ko rõ lắm thôi. Còn vẫn cảm nhận dk bế đap thì chắc ks
m đi siêu âm không cần làm xét nghiệm .ở mình sâ có 100k thôi .đi để cho nó chắc
Tối ngủ mới cảm nhận được con đạp mạnh m ạ
Bạn đi siêu âm cho chắc, hơn nữa giờ bé to nên sẽ ít đạp hơn, bé chỉ vần bên nọ bên kia thôi
Chắc tại ban ngày ồn hơn ban đêm, vs lại mẹ cũng vận động nên ít để ý đc hơn ấy
M vao link like giúp mình với ạ! https://community.theasianparent.com/booth/824621?d=android&ct=b&share=true
Nên tìm cách để siêu âm, khám định kỳ. Nhất là những tuần cuối nhe m
Mom vỗ nhẹ bụng rồi nói chuyện với bé để bé phản ứng nhé
Vậy là ban ngày bé ngủ đó mom
M vỗ nhẹ vao bụng xem Sao, m theo dõi và đi ktra nha
Tối ngủ mới cảm nhận được con đạp m ạ
Đi khám xem sao m ơi
Đi sa xem m ơi
con là tat cả mà bme cần, mong con mạnh khỏe vv lớn lên từng ngày