Niềm vui chớm nở

Các mom ơi có mom nào đã từng trải qua tình huống như em hko ạ... Sau khi trải qua các biểu hiện có thai hơn 10 ngày em quyết định thử que thì phát hiện 2 vạch... niềm vui chưa bao lâu cũng chưa kịp nói với chồng thì em liên tục bị ho, bị sốt, đau đầu, hạ đường huyết... em gái em thấy em đau đầu nên dùng dầu nước xanh massage đầu cho em.... cả đêm ngộp vì mùi dầu nước xanh nồng nặc trong phòng, lại thêm ho mỗi lúc một nhiều.... đến sáng thì bụng và lưng đau rồi lại thấy ra huyết nâu mỗi lúc 1 nhiều. Đến hôm nay là 2 ngày rồi vẫn ra huyết, nghén nặng hơn trước, ngực vẫn còn căng đau, đói liên tục mỗi lần đói là lại đau đầu... em giờ hko biết em bị gì nữa... em đọc trên mạng thấy để sảy thai, có trang lại để có kinh trong thời kỳ mang thai... em giờ vẫn chưa nói với chồng và gia đình chuyện em có baby luôn nữa... các chị em bỉm sữa có kinh nghiệm chia sẻ với em với... em tập đầu chả biết gì cả

1 Trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

Mẹ nên đi bs khám xem sao nha. Để lâu ko tốt