Cuộc thi viết. Trước đây mẹ từng là.......

Con trai của mẹ à. Con có biết trước đây vài năm( 2017) mẹ của con đã ra trường với chiếc bằng cử nhân. Mẹ rất hào hứng và mơ mộng sẽ được đi dạy tại một ngôi trường lớn với các trang thiết bị hoàn thiện. Nhưng rồi một ngày, mẹ của con đăng ký tình nguyện lên dạy trên vùng khó khăn. Ngày đầu về trường với đầy bỡ ngỡ, ngôi trường khá nhỏ với chỉ 5 phòng và dụng cụ học tập đơn sơ. Người đến đón mẹ có 1 chút galang nhé( bố con đó). Phụ giúp xách đồ và đem tận đến khu tập thể của mẹ. Vậy là, từ 1 cô váy lụa giày cao. Mẹ thành cô giáo đi giày bệt. Áo sơ mi ( nơi này bụi nhiều lắm con à) nhưng bù lại là những buổi chiều mẹ và bố con cùng nhau đi dạo.cùng nhau đi câu cá hay chạy xe thật xa để đến nơi có cho hát karaoke hát cho thoả nỗi nhớ. Giờ mẹ và bố đều đã rời xa mái trường và theo nghiệp mới nhưng kỉ niệm về ngày 2 vợ chồng đi cùng nhau trên con đường đến trường luôn trong tâm trí mẹ

Cuộc thi viết. Trước đây mẹ từng là.......
1 Trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

💖 cho mom