mẹ chồng
Ck tháng gửi về mẹ ck 4tr để lo cho con. Cơm nước giặt giũ, tắm cho cu boy. Làm bây nhiêu việc còn lại ko thấy mặt mũi bà đâu hết.Ban ngày cũng chỉ có 2 mẹ con, ban đêm cũng vậy. Lúc mình ru con ngủ thì cứ nói nó chịu ru vậy cũng sướng á chứ. Mẹ mày suốt ngày chỉ có thay tã ỉa đái. Cv này của mình chắc nhan hạ quá hả mọi người. Em ko phủ nhận là bản thân rất mệt nhưng con của mình, mình phải cố gắng. Một lời động viên chưa bao giờ có. Toàn quo trách với lại coi nhẹ việc mình làm ko à. Ck thì chua bao giờ hỏi thăm mình. Trừ khi mình nói. Sinh con mới biết lòng ck. Im lặng bao dung tha thứ nhưng ko bao giờ quên những chuỗi tháng ngày mình đã trải qua. Ko giúp đỡ cũng tốt. Mình tự nuôi sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng ghét cái thái độ coi nhẹ CV chăm con. Biết thương con đẻ nhưng con dâu koe hè. Bởi nói những ai may mắn có được hp thì chúc mừng . Còn những ai đã và đang chuẩn bị có con thì hãy chuẩn bị tâm lý.
Got a bun in the oven