Xa con cảm giác thế nào
Chúng ta ở bên nhau hơn 1 năm ròi... Là tháng 8 năm 2019 khi biết có em trong bụng, mẹ vui đến rớt nước mắt. Em lớn dần lên mỗi lần đi siêu âm, e nhoi nhoi, lộn qua lộn lại trong bụng, rồi e đạp, e xoay người, mẹ cũng hơi đau á. Rồi ngày đi sinh em, bs ở phòng sinh thường khám tới, khám lui bảo là k sinh thường được, do mặt e hấc ngược, cho lên phòng mổ sau 6h nằm đau bụng, cảm giác ức chịu k nổi - nhớ mãi lên phòng mổ sanh thường. Nhìn con ra đời lại rớt nước mắt, nhìn con bé bỏng được bế đi khỏi, e lên phòng hậu sản. 2 hôm sau, về nhà, mẹ luôn bên con từng ngày, gắn kết từng ngày. Thời gian dần trôi, chăm con từng ngày, thắm thoát đã gần 6 tháng, sắp xa em ấy để trở lại công việc ( em ở nhà ngoại chăm) - cuối tuần sẽ chạy từ SG về Bến Tre - nghĩ đến đây thôi là rơi nước mắt rồi, chắc sẽ nhớ lắm. Nghĩ tới cảnh lên SG, đi làm về nhà, k thấy gương mặt em ấy, k thấy nụ cười em ấy, k được bồng bế, k được ôm mỗi khi ngủ, k được ngủ cùng- chắc lúc đó khóc bù lu bù loa.... Có m nào như em không ạ???? #tập_đầu #Mẹ_sau_sinh
Má Bé Kem