mẹ bỉm cô đơn
Chào các mom. Mình bầu đến nay đc 20w5d. Nhưng con vẫn chưa cho xem giới tính. Lần nào khám cũng che cả. Có lẽ con thương mẹ. Con bik mẹ áp lực vì baba dag hy vọng con là bé trai thôi. Baba ko nói ra nhưng mẹ cảm nhận được trog ánh mắt. Yêu gần 9 năm mới cưới mà. Nhưng baby à. Dù con là trai hay gái hay có là 1 giới tính nào đi chăng nữa thì Mami vẫn thương con nhất. Mami chỉ cần con dc khoẻ mạnh chào đời thôi. Có ck mà phải tự kỷ với cái bụng bầu thật tủi các mom ạ. Nhưng đáp lại gọi tên là baby đạp ngay. Thương lắm. Mk đã đi cùng nhau được nửa đoạn đường rồi. Gắng lên baby nha. Thương con vì những tháng đầu rất ngoan ko hành mẹ nghén. Thương con vì chỉ có mami con mk lắng nghe nhau con nhỉ ... Gắng thật bình an chào đời với mami nha baby
Preggers