Lòng xót xa
Chuyện chiều hôm nay Như thường lệ, chiều thứ 6 sẽ phi xe về Bến Tre, về với tình yêu bé nhỏ. Vẫn bon bon xe chạy trên đường, về đến ngã 3 Trung Lương đoạn cao tốc, tôi xót xa, không tin vào mắt mình, một em bé độ chắc hơn 1 tuổi rồi, biết đi ít thôi, người trần trụi, ngồi ngoài đường cùng người thân bán vé số. Ngày đầu tháng 4 nắng oi bức, nhức hết cả đầu, em bé đen nhẻm, da em bị rám vì nắng đó ( viết tới đây nước mắt tôi lại trực trào) em bé nhỏ xíu, trời nắng nóng nực mà trần trụi, ngồi ở ngay ngã 3 vẻ mặt thơ ngây đó, không biết gì sự đời, không biết xe cộ chạy qua lại khói bụi là gì, gương mặt em hồn nhiên lắm. Độ lớn tuổi hơn Kem mà người nhỏ thó, gầy còm mà phải cùng người thân dãi dầm nắng gió bán vé số, mà cho con nhỏ mặc đồ không được sao, người không mặc quần áo gì trong khi nhiều bé cùng trang lứa như Kem chẳng hạn, sàn nhà phải sạch mới cho bò chơi, nắng nóng quá là bế vào máy lạnh ngủ....còn em bé đó thật xót xa. Vì đoạn cao tốc kẹt xe nên dừng đèn đỏ khá lâu, nhìn em bé đó mà lòng thắt lại, nước mắt rơi tự nhiên. Khi làm mẹ rồi, tình yêu với con nhỏ càng lớn, thấy em bé đó rồi nghĩ đến con mình, cảm thấy rất tội nghiệp. Còn nhiều hoàn cảnh em bé khắp mọi miền đáng thương lắm. Ước chi có bàn tay nào đó giúp đỡ để các em lớn khôn một cách bình yên nhất. 🔔: Nếu vì cuộc sống mưu sinh, xin hãy làm bằng tất cả sức lực mình có, đừng bao giờ lấy con mình, cháu mình làm tấm bia để kiếm tiền, các cháu không có tội tình gì để phải bị đối xử như vậy.
Má Bé Kem