mệt mỏi
Bực mình quá lên đây tâm sự với các mom Hnay đi thăm con vợ của thằng bạn của chồng em mới đẻ, xong vào thăm cũng nói chuyện hỏi thăm bình thường Đến hồi hỏi con em đc nhiêu kg rồi. E nói nay 34w được 2kg5. Thế là bà mẹ thằng đó bảo : "ôi bụng thế mà có 2kg5 à, thế là bụng nước rồi" Em nghe xong chỉ biết cười trừ nhưng khó chịu lắm các m ạ Xong bà chị nằm giường kế cũng chê con em nhỏ, bã bảo hồi 34w con bã 2kg4 bsi bảo nhỏ nên bã uống 2 hộp sữa bầu tới nay 37w bã sanh 3kg5. Chồng em bảo e không uống sữa bầu, chỉ uống sữa tươi thôi. Bã bảo sữa tươi có chất gì đâu mà uống làm gì. Sữa bầu mới tốt. Em là em khó chịu nhưng không muốn tranh cãi. Nên ngồi đc lúc kêu ck đi về. Chứ ngồi đó tí nữa chắc e lên máu. Cứ chê bé em nhỏ này nọ. Trong khi e nói e đi khám bsi bảo bình thường mà họ nói sao kì vậy. Rồi bv đó là bv tỉnh xập xệ nên e không chọn, e dự định sanh ở bv quốc tế trong tỉnh, thì thằng bạn ck e cứ sao k sanh ở đây đi, sanh ở đó mà nặng thì nta cũng chuyển về đây thôi Ôi em lạy, bv tỉnh đó e né còn k kịp nữa. Bầu bì khó chịu gặp nói nói hoài ức chế quá các m ạ