ww5 đã tơi tả thế này thì mấy ww sau còn cỡ nào nhỉ?

Bé mình chắc ww5 nên nay bé khóc cả ngày luôn ạ, mẹ bế thì im có lúc bế cũng khóc nhưng dễ chịu hơn, cả ngày ngủ 4 giấc mỗi giấc k đầy 30 phút mà phải bế hoặc cho ti, mắt nhắm hờ rất dễ tỉnh và cáu khóc gào luôn đỏ hết mặt. Bế cả ngày mỏi rũ người mà bỏ xuống lại khóc gào. Con mẹ khóc cùng con con cả ngày cho có cặp! Huhu. K làm gì được luôn ấy ạ, đi tiểu cũng phải chạy vù đi vì vắng mặt là nó khóc nghẹn! Bú mẹ suốt nhưng bú bình cứ đẩy đẩy ra hoặc là nhăn mặt lườm với khóc! Chăm con 1m thấy tủi quá!!

14 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

kì khủng hoảng đầu tiên chưa quen nên vậy á mom. hồi đó bé mình phải cho ngủ thật say rồi mẹ nằm xuống mới cho con từ từ nằm giường được. hết ww bé lại ngoan ngoãn như thường à mom ơi

VIP Member

đẻ con rồi mới biết trải qua cùng chúng từng giai đoạn có những lúc mình gần như stress nhưng rồi sẽ qua thôi m ạ cố gắng lên m nhé

Qua tuần khủng hoảng mom sẽ thấy con học được nhìn kỹ năng mới. Lúc đó vui lắm

cố lên m. có con nhỏ hay bị tress nên m cố lên nhé. qua giai đoạn này sẽ ổn thôi.

VIP Member

con mk khó nết gần như ngày nào cũng giống như trong tuần khủng hoảng 😂😂😂

VIP Member

cố lên mom, rồi còn sẽ ngoan thôi.chúc bé hay ăn chóng lớn ❤️

VIP Member

Cố gắng lên mom. Qua tuần khủng hoảng của bé sẽ đơi

VIP Member

Cố lên mom, qua tuần khủng hoảng con sẽ đỡ hơn nè

VIP Member

cùng cảnh với mom😪

VIP Member

cố gắng lên mom nhé