Làm sao khắc phục việc trẻ đi học khóc nhiều?
Bé nhà e năm nay 3 tuổi r, e tính hè vô là cho bé nhập học mẫu giáo luôn. Trường ngya gần nhà nên cũn tiện đưa đón bé. Giờ e ko biết làm s để con qen vs việc đi học, chứ sáng đi làm chạy ngang trường là thấy các bé gào khóc, đu kéo ko chịu vô. E nhìn con ngta mà còn xót ruột huống chi con mh. Cm có kinh nghiệm chia sẻ giúp e chút bí quyết làm sao để con bớt sợ đi học vs ạ. #xintuvancacmom


Hầu hết các bé chưa quen với việc đi học. Và quá đột ngột làm bé chưa thể thích nghi được. Trước khi đi học mẹ hãy chuẩn bị tâm lý cho con trước, hàng ngày nói chuyện với con rằng con sẽ sắp phải đến trường đến lớp với cô giáo và bạn bè. Đưa con đến lớp nếu có thể thì m hãy ở lại cùng con một khoảng thời gian sau đó hãy nhìn đồng hồ và nói đúng …giờ mẹ sẽ đến đón con. Và những ngày đầu tiên con đi học thì cho con học nửa buổi đón con về nhà sớm, rồi từ từ mỗi ngày tăng thêm thời gian ở trường của con lên và cuối cùng là con ở lớp cả 1 ngày. ( và cùng tuỳ vào tính cách của bé nhé)
Đọc thêmTrẻ khóc khi đi học mẫu giáo là tình trạng chung thôi mom. Bé nào cũn sợ, ko muốn đến trường hết, qan trọng là mh phải cứng rắn vs kiên nhẫn tg đầu vs bé. Nếu nhà mom gần trường thì bây giờ mom dắt con đến trường r giới thiệu vs con để con qen dần. Cho con thấy những điều vui vẻ khi đến trường, có bạn bè, cô giáo, cầu tuột, xích đu nè. Đến khi con đi học thì mom cho con đến trường sớm để con hòa nhập, trò chuyện với giáo viên và làm quen trước khi mọi người đến.
Đọc thêmBé đi học khóc nhè là phản ứng tự nhiên của trẻ nếu cảm thấy hoảng sợ, bất an khi đột ngột phải làm quen với 1 môi trường mới. Rút kn bạn đầu khóc mất hơn tuần trời thì bạn sau m thỉnh thoảng đưa con đến chơi mấy trò cầu tuột, xích đu lúc ngoài giờ để làm quen rùi ở nhà thì cho xem mấy clip các bạn đi học có nhiều đồ chơi, bạn mới, dc học múa, học hát, tập tô, tập vẽ để tạo sự hào hứng cho con ngay từ ban đầu
Đọc thêmnếu gần trg m có thể cho bé vào thăm trg trước cho bé quen nhé, thông thg các bé mới đi học đều khóc vậy í m nhưng sau quen sẽ ngoan hơn nên cần phải có tgian làm quen m ạ
mấy ngày đầu tiên sẽ như vậy thôi , cố gắng mạnh mẽ đưa bé cho cô giáo và về ngay lập tức nè , bé sẽ hòa nhập với các bạn sẽ quen thôi ,cố lên m
Bé mình thì tập dần. Hm nay cho bé lên tầm 2h oy đón về, hm sau 3h, 4h tăng dần lên . Khi nào bé khóc thì các cô gọi đón về, hồi bé quen đó Mom
bé nhà mình 26 tháng đã phải cho đi nhà trẻ rồi 😥 mới đầu bé khóc này kia đủ kiểu luôn ý giờ nói bé đi học bé thích lắm 😂😂
Bé khóc cũng phải chịu thôi mom. Phải tập cho con đi học, con khóc mẹ nào ko sót
từ từ sẽ quen thôi mom. mới thì bé nào cũng khóc vì gặp toàn người lạ mà.
ca này khó m ơi, để bé quen dần thôi chứ k biết cách nào..