Ngưng xiên xỏ, ngừng nói xéo
Ad cho phép mình được thể hiện rõ suy nghĩ và quan điểm cũng như lập trường của mình về những việc bản thân mình đang gặp phải gần đây. ---- Mục đích ban đầu của tôi vào TAP là để theo dõi thai kỳ, sự phát triển của con. Đến tháng 10/2020 mới tham gia nhiều game hơn và để tích điểm lấy đồ chơi, lấy quà minigame cho con. Tôi nghĩ mom nào vào TAP cũng mục đích y vậy thôi. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian, chai mặt nhờ vả người thân, bạn bè..v..v để có thể tham gia các hoạt động một cách tích cực nhất. NHƯNG Dạo này, hay có những người ko dám xưng tên để họ, gắn mác Vô Danh vào cmt nói móc mỉa, xỉa xói, ụp nồi, đổ thừa cho tôi. Mạn phép đc nói thẳng: Mấy người tưởng tôi thắng game, thắng thi thố là từ trên trời rơi xuống à? Thay vì cứ vào sân si, gato với tôi thì tại sao bản thân mấy người ko biết tự sắp xếp thời gian để tham gia, tương tác nhiều hơn, cố gắng hơn?! Tại sao cứ mỗi lần ad công bố giải thưởng, người thắng là tôi thì lại bu vào xiên xỏ vậy? Thắng thi ảnh cũng vô danh tru tréo, bài kêu gọi like quà tháng cũng ráng vào cmt quy tội cho tôi (như ảnh), ủa tôi phải có nhiệm vụ tăng like à? Tự dưng đổ thừa do tôi ko muốn quà tháng nên để mọi người chờ đợi? Vừa vừa phải phải thôi chứ. Có con thì để đức cho con. Thấy tôi ko nói rồi dc nước lấn tới à?! Kể cả có 1 số mom mà tôi ko muốn lôi tên lên đây vẫn cmt kiểu "chắc mốt có mình m Ryna chơi trò này quá". ỦA? nói vậy để làm cái gì vậy? Muốn nhắm tiễn về tôi để làm cái gì vậy? TÍCH CỰC THAM GIA CHƠI GAME CŨNG LÀ MỘT CÁI TỘI À? Tôi up bài này với mục đích là muốn một lần nói rõ cho những ai cay cú rồi cà khịa tôi rằng Ryna Nguyễn tôi từ xưa tới giờ lành tính chứ ko hề hiền. Tôi làm bất cứ gì cũng ko hề thẹn với lòng mình. Tôi vào TAP chỉ muốn vui vẻ, yên bình chơi game để xả stress, quên đi cái vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền của cuộc đời vốn đã đầy đau thương này nhưng tại sao lại làm khó tôi vậy?! Sau này có bất kỳ cmt nào xiên xỏ tôi thì tôi đây ko tránh mà đều sẽ tiếp hết. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy. Tức nước thì phải vỡ bờ. Bản thân tôi ko bao giờ có ý muốn làm mất hòa khí trong TAP nhưng tôi cũng ko bao giờ im lặng, nhịn nhục, ko bao giờ sợ hãi hay khuất phục những ai xiên xỏ tôi, những người chỉ dám đứng sau lưng tôi, mang mặt nạ Vô Danh để chà đạp người khác. Đánh án bắt tội phạm ma túy tôi đây còn ko sợ chứ đừng nói đến những ai chọc ngoáy, ụp nồi ko đúng vào tôi và quan trọng là tôi ko hề sai trái gì cả. Những Vô Danh đã cmt nói móc tôi, tôi biết bạn là ai đấy. Tôi chỉ cần vận dụng một chút nghiệp vụ cũ là đã điều tra ra dc rồi. Nên đọc dc bài này thì hãy tém lại đi nhé. Tôi luôn là một người hòa đồng với mọi người, luôn nhiệt huyết, ai tôi cũng đều nói chuyện vui vẻ, trả lời câu hỏi rất thật tâm, thẳng thắn. Chưa từng nghĩ mình bị xiên xỏ như vậy. Đến hôm nay vì quá nhiều cái quá đáng chĩa mũi vào tôi nên tôi phải lên tiếng. Xin lỗi ad và TAP nhiều vì những chuyện như vậy. Mong ad hãy thông cảm cho bài viết này của mình. Mình ko hề muốn như vậy nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ad ạ. Ko bày tỏ thẳng ra thì ngày nào vào TAP cũng có cmt nói này kia nọ mình. Và cảm ơn ad vì đã bao dung, lướt mắt bỏ qua những cmt có lời lẽ ko dc nhẹ nhàng lắm của mình. Đồng thời cũng xin lỗi các mom ko liên quan và nếu cảm thấy khó chịu khi đọc bài này thì hãy lướt qua nhé. Cảm ơn các mom.
Nhìn lại xưa mình trâu bò quá =]]