.
- Nghĩ mà buồn quá các mom. Có chồng thì thương mình thật đó nhưng thương cái kiểu không tâm lý. Mình thì đang mang thai ở tuần 32 rồi, chồng đi làm cả tuần nghỉ có ngày chủ nhật chẳng bao giờ tự nhiên mà hỏi vợ nay có muốn đi đâu không ...có mấy lần mình muốn đi đâu đó chơi kêu chồng chở đi, thì hắn bảo ở đó có gì vui rồi trời nắng thế này đi làm gì..2 3 lần vậy rồi từ đó mình chẳng bao giờ mở miệng ra kêu đi đâu hết. Còn mà nếu bạn bè hay anh em của chồng mình rủ đi nhậu hay đi đâu đó là xách cái xe đi liền, sáng đi là tới chiều mới về, còn tối đi thì tới khuya...vậy là hết ngày chủ nhật, cả tuần mình thì cứ ru rú ở nhà không được đi đâu hết có ngày chủ nhật hóng chồng chở đi đâu đó cho khuây khỏa thoải mái chút mà vậy đó các mom. Còn về việc ăn uống, ăn gì được cái gì không ăn được.. Các mẹ mang thai bản thân tự tìm hiểu mấy cái đó chứ, chồng mình làm như mình không biết cái gì, đôi khi nói cái này ăn được cái kia không ăn được...còn ổng thì cứ cãi xong lại bảo 1 câu không tin gọi điện hỏi mẹ thử coi, hở cái gì 1 chút cũng hỏi mẹ ..đến cái đơn giản thôi là uống nước dừa được chưa cũng kêu gọi điện về hỏi mẹ. Nhiều khi mình nghĩ ủa sao không tự lên mạng mà xem, cứ cái gì cũng mẹ mẹ ...rồi mẹ chồng sẽ nghĩ sao về mình. Có ông chồng mà thương vợ cái kiểu đó chán quá các mom